Qur’an nói về sự ép buộc trong tôn giáo

Trong chương Al-Baqarah, Allah (Subhanahu wa ta'ala) đã mặc khải một trong những nguyên tắc nền tảng nhất, định hình mối quan hệ giữa con người và đức tin: "Không có sự cưỡng bức trong tôn giáo".
Trong chương Al-Baqarah, Allah (Subhanahu wa ta'ala) đã mặc khải một trong những nguyên tắc nền tảng nhất, định hình mối quan hệ giữa con người và đức tin: "Không có sự cưỡng bức trong tôn giáo".
Đây không chỉ là một tuyên bố về sự khoan dung. Nó còn là một sự khẳng định sâu sắc về bản chất của Iman (đức tin) – vốn là sự chấp thuận tự nguyện của con tim và sự soi sáng của lý trí, không bao giờ có thể được gieo trồng bằng vũ lực.
Nguyên tắc này được đặt trên nền tảng rằng "Chân Lý đã được phân biệt rõ ràng với sự lầm lạc". Allah, bằng Lòng Thương Xót Vô Biên của Ngài, đã ban cho nhân loại khả năng suy xét (aql) và đã gửi xuống sự mặc khải để soi đường. Khi con đường chính đạo đã trở nên rạng tỏ, việc ép buộc một linh hồn phải tuân theo trở nên vô nghĩa.
Islam tìm kiếm những trái tim quy phục trong sự nhận thức, chứ không phải những thân xác tuân phục trong nỗi sợ hãi. Trong lịch sử, điều này đã được thể chế hóa qua việc bảo vệ quyền tự do hành đạo của những cộng đồng không phải Muslim sống dưới sự quản lý của chính quyền Muslim.
Tuy nhiên, sự tự do này đi kèm với một trách nhiệm vô cùng to lớn. Có một sự khác biệt giữa người chưa từng được nghe thông điệp của Chân Lý và người đã được trình bày rõ ràng nhưng lại từ chối.
Nhiệm vụ của người Muslim là truyền đạt thông điệp một cách khôn ngoan và tốt đẹp, để xóa bỏ sự thiếu hiểu biết. Sau cùng, sự lựa chọn hoàn toàn thuộc về mỗi cá nhân, và chính họ sẽ trình diện trước Allah để trả lời về sự lựa chọn của mình vào Ngày Phán Xét.
Đang tải các câu kinh, vui lòng chờ đợi!
Mới hơn Cũ hơn
HÃY GIÚP CHÚNG TÔI
DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG WEB