Thiên Kinh Qur’an trả lời tường tận cho câu hỏi này ở chương (112) Al-Ikhlaas: {(Hỡi Muhammad) hãy nói (với những người Do Thái, người Thiên Chúa Giáo và những kẻ thờ đa thần): Ngài là Allah, Đấng duy nhất, Allah là Đấng Tự Hữu, Đấng Độc Lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả, Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra, và không một ai (hay vật gì) có thể so sánh với Ngài đặng.}
Đây là một chương
Kinh hoàn chỉnh trong Thiên Kinh Qur’an, chương Kinh vĩ đại này báo cho chúng
ta biết vắn tắt nhưng tường tận về sự thật về Allah, nó tháo gỡ mọi thắc mắc của
hàng triệu người.
Với chương Kinh vĩ
đại này chúng ta có thể hiểu được vài đức tính dành riêng cho Allah, một Thượng
Đế có thật và chân chính hoàn toàn khác xa với các thần linh được thiên hạ công
nhận:
1- Thượng Đế thật sự
là Đấng Tạo Hóa chứ không phải là tạo vật.
2- Thượng Đế thật sự
chỉ là Đấng duy nhất không có đối tác, không có bất cứ ai ngang hàng với Ngài.
3- Allah hoàn toàn
khác xa với hình thể của bất cứ tạo vật nào, nên không một ai có thể nhìn thấy
được Ngài trong cuộc sống trần gian.
4- Allah trường tồn
vĩnh hằng không chết, không thay đổi, không bị tan biến cũng không tồn tại
trong bất cứ tạo vật nào hết.
5- Allah tự hữu, tự
trường tồn, rất giàu có, Ngài không cần đến bất cứ ai hay vật gì, Ngài không
cha, không mẹ, không vợ, không con, không cần ăn uống, không nghỉ ngơi, không cần
sự giúp đỡ của bất cứ ai nhưng vạn vật được Ngài tạo ra tất cả chúng đều rất cần
đến Ngài.
6- Allah sở hữu những
đức tính độc quyền về vẻ quí phái, đẹp đẽ và hoàn mỹ đến tuyệt đối mà không một
tạo vật nào có thể so sánh hoặc tương tự như Ngài bao giờ.
Bây giờ chúng ta
hoàn toàn có thể vận dụng một trong các đức tính của Thượng Đế Allah để bác bỏ
các thần linh khác ngoài Ngài.
