Bạn đã khẳng định
mình là người Muslim và bạn đã tuyên thệ lời Shahadah “không có Thượng Đế đích
thực nào đáng được tôn thờ ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên Sứ của Ngài”. Sự
khẳng định này bằng cả niềm tin.
Salah là nhiệm vụ của tất cả tín dồ hồi giáo cả nam vả nữ |
Nếu bạn đã làm thế thì bạn có biết rằng
bạn phải có nghĩa vụ duy trì lễ nguyện Salah mỗi ngày 5 lần không?
Nếu bạn
không biết hoặc đã quên thì xin nhắc bạn bằng lời phán của Allah:
{Các ngươi hãy
giữ gìn và duy trì các lễ nguyện Salah, nhất là cuộc lễ chính giữa (Salah Asr),
và các ngươi hãy đứng dâng lễ vì Allah một cách thành tâm cùng với tinh thần
đầy sùng kính.}(Chương 2 – Albaqarah, câu 238).
Nếu bạn thấy chưa
đủ, xin nhắc bạn thêm một hadith:
“Islam được dựng
trên năm trụ cột nền tảng: Lời tuyên thệ Shahadah, dâng lễ nguyện Salah, xuất
Zakah, hành hương Hajj tại ngôi đền Ka’bah và nhịn chay tháng
Ramadan.”(Albukhari, Muslim).
Ngoài câu tuyên thệ Shahadah thì không có nghĩa vụ
bắt buộc nào trong Islam được dùng làm ranh giới phân biệt giữa người Muslim và
Kafir ngoại trừ một nghĩa vụ duy nhất, bạn có biết đó là gì không?
Nếu bạn không biết
thì xin nhắc bạn lời tuyên bố của Thiên Sứ Muhammad:
Người phụ nữ hồi giáo đang hành lễ Salah |
Salah Zhuhr
Bắt đầu ngay khi
mặt trời nghiêng bóng khỏi đỉnh về hướng tây, và kéo dài đến bóng của mỗi vật
đều bằng chính nó.
Khuyến khích hành
lễ Salah ngay khi giờ bắt đầu, trừ khi nắng quá gắt thì nên trì hoãn khi nắng
dịu lại bởi Thiên Sứ (Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam) đã nói:
{Nếu trời nắng gay gắt, thì hãy chờ nắng dịu lại hả hành lễ Salah, vì sức nóng dữ dội phát ra từ sức nóng của Hoả Ngục.}
Salah Asr
là Salah
trung tâm được Allah nhắc trong lời phán:
{nhất là cuộc lễ
chính giữa (Salah Asr), và các ngươi hãy đứng dâng lễ vì Allah một cách thành
tâm cùng với tinh thần đầy sùng kính.} (chương 2 –
Al-Baqarah: 238).
Salah này có hai
thời điểm để hành lễ. Thời điểm lựa chọn được bắt đầu từ cuối Salah Zhuhr cho
đến khi mặt trời ngả màu vàng, sói chiếu màu vàng lên mặt đất và vách tường.
khuyến khích hành
lễ Salah càng sớm càng tốt trong khoảng thời gian này.
Thời điểm thứ hai nó được gọi là thời điểm cần thiết vì không được phép trì hoãn Salah Asr đến khoảng thời gian này trừ khi thật thực cần thiết, nếu một người bị bắt buộc phải trì hoãn Salah Asr đến thời khắc này thì không sao, khi mà người đó vẫn hành lễ Salah Asr trước mặt trời lặn.
Salah Maghrib
Bắt đầu từ lúc mặt trời lặn đến chân trời có màu đỏ rực. Khuyến khích thực hiện Salah này càng sớm càng tốt, ngoại trừ trong đêm tại Muzdalifah đối với người hành hương Hajj, khuyến khích gom Salah này cùng với Salah Isha, được gọi là gom trể.
Salah Isha
Bắt đầu lúc chân
trời có màu đỏ rực cho đến nửa đêm. Khuyến khích trì hoãn Salah này càng gần
cuối giờ càng tốt miễn sao không bị trở ngại.
Và không nên ngủ
trước khi hành lễ Salah Isha này cũng như không nên nói chuyện tầm phào sau lễ
Salah Isha, bởi theo Hadith của Abu Barzah kể:
{Trước đây, Thiên Sứ của Allah (Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam) không thích việc ngủ trước ‘Isha và trò chuyện sau Salah đó.} (Al-Bukhari).
Salah Fajr
Bắt đầu từ lúc
rạng đông thật (hay còn gọi là lần thứ hai) cho đến mặt trời mọc. Khuyến khích
hành lễ Salah này càng sớm càng tốt.
Lưu ý cố gắng hành lễ Salah trong các giờ giấc đã được định sẵn, bởi đây là việc hành đạo được Allah thương yêu nhất, như được truyền lại từ Abdullah bin Mas’ud kể: Tôi đã hỏi thưa Thiên Sứ của Allah, việc hành đạo nào được Allah thương yêu nhất? Người đáp: {Là Salah trong giờ đã định.} (Ahmad).